Logo

    Tìm kiếm: san hô

    8 kết quả được tìm thấy

    Hoa bàng vuông - loài hoa đặc trưng ở Quần đảo Trường Sa.

    Cây bàng vuông - Biểu tượng của người lính đảo Trường Sa

    Biển, đảo Việt Nam-

    Chúng tôi đến thăm Quần đảo Trường Sa đúng dịp Tết đến, xuân về. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân lên đảo là những chùm hoa tím ngắt, ẩn trong tán lá cây xanh mướt, rễ cây cắm sâu vào nền đá san hô, tạo nên dáng đứng hiên ngang như chính những người lính đảo.

    Sức nóng của đại dương đe dọa sự tồn tại của rạn san hô lớn nhất thế giới

    Sức nóng của đại dương đe dọa sự tồn tại của rạn san hô lớn nhất thế giới

    Khoa học-

    Theo tin từ TTXVN ngày 8/8, theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Nature, các nhà nghiên cứu Australia đã kiểm tra nhiệt độ bề mặt ở Biển San Hô - một dải đại dương dài 2.000 km bao gồm cả Rạn san hô Great Barrier của Australia cho thấy nhiệt độ nước biển xung quanh rạn san hô Great Barrier đã tăng lên mức cao nhất trong 400 năm qua, khiến các chuyên gia lo ngại nguy cơ đe dọa sự tồn tại của rạn san hô lớn nhất thế giới này.

    Phát hiện rạn san hô khổng lồ rộng 56.000 km2 ngoài khơi Brazil

    Phát hiện rạn san hô khổng lồ rộng 56.000 km2 ngoài khơi Brazil

    Khoa học - Công nghệ-

    Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, các nhà khoa học thuộc tổ chức môi trường Greenpeace ngày 24/4 đã công bố kết quả nghiên cứu về việc phát hiện ra một rạn san hô khổng lồ rộng 56.000km2, ở độ sâu ước tính khoảng 200 mét ngoài khơi Đại Tây Dương thuộc phía Bắc Brazil, hướng hạ nguồn con sông Amazon chảy ra biển.

    Độc đáo san hô hóa thạch năm nghìn năm ở Việt Nam

    Độc đáo san hô hóa thạch năm nghìn năm ở Việt Nam

    Văn Hóa-

    Lần đầu tiên tại Việt Nam, các chuyên gia Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã phát hiện "nghĩa địa" san hô hóa thạch 5.000 năm trên đảo Lý Sơn. Phát hiện độc đáo chưa từng có trên thế giới mở ra lý giải mới về trái đất 5.000 năm trước.

    Đón Tết ở cực Đông Tổ quốc

    Đón Tết ở cực Đông Tổ quốc

    Văn Hóa-

    Chuyến đi biển của tôi dự kiến kéo dài trong vòng 15 ngày, thế nhưng nửa tháng đã qua mà chúng tôi vẫn còn lênh đênh trên biển và mới thực hiện được hơn nửa hành trình. Đó cũng là lý do mà lúc này tôi ngồi trên boong tàu neo giữa biển Đông để đón một cái Tết ngoài dự kiến nhưng nó lại vô cùng thú vị, bởi nơi tôi đang ngồi đây chính là thềm đá san hô của đảo Tiên Nữ.

    Phòng khám đa khoa quốc tế Ninh Bình Thăng Long